Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Hình ảnh

HOÀNG HÔN TRÊN BIỂN ...

Gió lộng buổi chiều mây quạnh quẽ 
Mầu trời còn lại ít tà huy 
Sóng ngàn đuổi bắt xô bờ động 
Nặng gót hành trang mỗi bước đi 


Tất cả dường như chỉ lặng thầm 
Chỉ nghe giây phút lặng hòa âm 
Từ nơi nào đó hồn du lữ 
Rộn rã buồng tim những ướt đằm 


Cây lá buông mành từng nhánh gie 
Cánh tay khô khốc giữa trời hè 
Lá hoen mầu tối ru hoài cảm 
Một chút thầm thì sao buốt tê !


Thềm cát cũng in sắc nhọ nồi 
Lạnh lùng khoảnh khắc vọng xa xôi 
Tiếng rơi lá trở vào hư ảo 
Tiếng của nhịp tim thắt phản hồi 


Vân cẩu sắc mây đã họa hoằn 
Khung trời cao rộng - cảnh trời quen 
Mà như xa lắm trong tiềm thức 
Giữa buổi chiều phai nhụy cát đằng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]