Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013


 
Hình ảnh

VŨNG CHÙA - ĐẢO YẾN ...

Rồi cũng sẽ đi vào trong lịch sử 
Địa danh này gắn bó với danh nhân 
Biển bình yên không sóng nước thanh ngần 
Và sương khói huyền mơ vây dáng đảo 


Trời bao la trắng đường mây tần tảo 
Dựa đèo Ngang dõi tầm mắt trùng khơi 
Vũng Chùa nay tên gọi đến ngàn đời 
Cùng hương khói bốn mùa bay lãng đãng 


Cây cỏ ấy theo chiều dài khuếch tán 
Mầu xanh non thiên hựu một chân trời 
Lối đi về không còn những chơi vơi 
Dồn dập bước từ mấy miền châu lục 


Ngàn thu sau dạ du và bỉnh chúc 
Cuộc thăng trầm thắp sáng ánh sao mai 
Sóng ngàn khơi ru ngủ một thiên tài 
Luôn ngời tỏa ánh hào quang chiến trận 


Dòng thơ viết khâm hoài và kính cẩn 
Trước địa danh ôm ấp một chân dung 
Từ hôm nay cho mãi đến vô cùng 
Vẫn còn đó lật từng trang thanh sử .

2 nhận xét:

  1. Từ lâu Người đã quyết rồi
    Chọn thế Phong Thủy làm nơi vĩnh hằng

    Trả lờiXóa
  2. Đúng thế .Cảm ơn bạn đã sẻ chia .Chúc bạn vui khỏe .

    Trả lờiXóa

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]