Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013


 
Hình ảnh


NẮNG MAI VỀ TRÊN BIỂN ...

Nghe sóng vỗ ầm ào từ xa lắm 
Ập vào bờ những mái bạc ngàn năm 
Sóng bạc đầu - từ phiếm định xa xăm 
Chết âm vận trong cội nguồn ngôn ngữ 

Ánh nắng mai nhuộm lên mầu viễn lự 
Biển âm thầm quánh lại một mầu xanh 
Cồn đá nhô ra vóc dáng buông mành 
Của vùng đất từ xưa nay hoang lạ 

Gió ru rong tơ đàn và êm ả 
Chút lệ kiều vào vóc dáng liễu tơ 
Rung rung theo cơn gió rộn đôi bờ 
Bên phiến đá đã khô cằn sự sống 

Như lung linh trong nắng vang dao động 
Cuối thu trời yên ả một quê hương 
Trời vương mây lãng mạn góc thụy tường 
Dành giây phút trầm tư và dấu ái 

Từ xa ấy bóng non xa vọng lại 
Cuộc lữ hành mang đậm nét giao thơ 
Từ bao lâu cho mãi đến bây giờ 
Mềm gót bước theo chiều dài quê mẹ 

Sóng cứ vỗ muôn đời nay vẫn thế 
Hòa không gian từng âm khúc vơi đầy 
Biển mầu xanh trải từng sợi tơ bay 
Mầu của nắng dặt dìu và dịu ngọt 

Thanh thản bước đi âm từ từng nốt 
Tiếp vào lòng tất cả một chân dung 
Vạch nối dài thêm khai triển không ngừng 
Làm thang bậc cho lâu đài tơ tóc 

Đã ướt sũng những giọt tình mưa móc 
Tiếng thơ về trên biển mặn mồ hôi 
Kể từ ngày rong ruổi kín vành môi 
Đang giục giã lối về tròn mơ ước .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]