Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013


 
Hình ảnh


BIỂN LẶNG QUY NHƠN ...


Mình lặng lẽ buổi chiều trong như ngọc 
Từng sợi tơ hoa cỏ vẫn thơm hương 
Và ru rong trong ấy giữa vô thường 
Cái nét dáng đan thanh mà dịu mật 


Tầu lá xanh chiều cong về mặt đất 
Buổi tà huy tư thái của phong hồ 
Đường chân trời nơi ấy nét son tô 
Một mầu sắc phân kỳ qua thấu kính 


Trong như ngọc là ngôn từ hiệu đính 
Cho buổi chiều có vóc dáng chân quê 
Biển lặng nằm im trong gió vọng về 
Tiếng sóng gọi tự ngàn xưa thủ thỉ 


Mầu xanh trời mây dặm ngàn thiên lý 
Chỉ còn vương một chút ít tơ mành 
Sự bình yên đẹp quá phải không anh ?
Để giây phút bên nhau đầy vị nhụy 


Như quên bẵng cả địa danh hương lý 
Chỉ lặng thầm tìm gặp ngón tay trao 
Chuyền cho nhau sự nồng ấm ngọt ngào 
Trên gót bước nhàn du và lưu viễn ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]