Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013


 
This image has been resized. The original image is 800 x 567.

TRĂNG MUỘN MÙA THU ...

Ở ngoài ấy mang bóng hình của cuội 
Phiếm định từ mà còn mãi thời gian 
Trăng thu ơi ! ta chợt thấy ngỡ ngàng 
Mầu thu muộn đêm trăng ta rong ruổi 


Gạn lọc hết rong rêu và gió bụi 
Ta đang ngồi bên cửa với tình thơ 
Hạnh phúc chừng như lấy được tay rờ 
Và nồng ấm bốn bàn tay dấu ái 


Cành cây vươn dáng trầm tư hoang dại 
Mà cơ hồ nét thủy mặc ngàn năm 
Một chút hoang vu đan dệt tơ tằm 
Khẽ lay động dáng vi ti lá trở


Không có sao , mầu trời đang bung vỡ 
Sự hoài thai cho giây phút giao mùa 
Hơi thở nhân văn gạn lọc gương soi 
Giữa im lặng , giữa trầm tư thai nghén 


Trăng chiều thu mỏi mòn và trĩu nặng 
Mà tơ lòng lãng đãng với sương đêm 
Như đang nghe dòng chảy nhạc êm êm 
Cứ rả rích từng nốt tơ khoan nhặt 


Mầu nghệ thuật khoanh tròn và đậm đặc 
Gợi bên lòng sự khúc chiết hoan ca 
Giây phút nội tâm ngoại cảnh giao hòa 
Mà thang bậc từ buồng tim tiết tấu 


Hiện hữu trăng đi theo vào mai hậu 
Nỗi mặn lòng xiết chặt bốn bàn tay 
Gởi qua song với tất cả vơi đầy 
Đêm thu muộn mà tình thơ nồng ấm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]