Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013


 
This image has been resized. The original image is 800 x 600.


KÝ ỨC NGÀY NẮNG HẠ ...

Một buổi nắng hè êm đềm ký ức 
Bóng cây nằm trên đá phủ tròn vai 
Suốt mấy giờ nồng ấm dưới nắng mai 
Nhìn suối chảy mượt dòng trôi thiên lý 


Trong im lặng anh nhớ gì chăng nhỉ ?
Dòng thơ nào ghép vận nặng thời gian 
Hòn đá trăm năm hơi thở khẽ khàng 
Chuyền hơi ấm lên thế ngồi song lập 


Gió ngàn phương chuyển âm giai bôn tập 
Của phong hồ về lay gọi đồi xanh 
Trong nắng vi vu dìu dặt tơ mành 
Quên bẵng hết để gởi vào hư ảo 


Chiếc lá rụng cằn khô trên nếp áo 
Để chu kỳ khép lại một vòng tay 
Dòng nước trong veo đàn cá mê say 
Đùa giỡn sóng theo dòng trôi của nắng 


Trời ngọc bích âm thầm và xa vắng 
Chút mây nhòa mầu nhạt ướp hương thơ 
Ghép nên vần để chắp cánh đôi bờ 
Giữa tháng hạ giữa bậc thềm du khảo 


Mình đúc kết hồn thơ tròn dung mạo 
Anh cùng em bên triền suối cơ hồ 
Của một ngày rực sáng nét son tô 
Đã đầy ắp trên linh trình trao gởi 


Nếp hằn của chuỗi ngày mình mong đợi 
Vỡ òa theo từng thang bậc đê mê 
Núi rừng ơi ! hãy mãi mãi vọng về 
Ngày ký ức vo tròn theo nắng hạ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]