Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013


 
Hình ảnh


MỘT NGÀY BIỂN LẶNG ...

Lãng đãng trời thu mây trắng bay 
Chặng đường giao cảm của hôm nay 
Nắng râm cho thỏa niềm lưu luyến 
Ở giữa không gian nặng tỏ bày 


Xanh nhạt mầu trời buổi khói sương 
Nâng cao tầng bậc của tơ vương 
Bóng mây lãng bạt mềm thi tứ 
Theo gót chân đi phút thụy tường 


Mầu núi hai nơi ướp sắc riêng 
Như dường kết cấu dạng bình nguyên 
Nằm bên biển lặng ru theo sóng 
Đậm đặc dòng thơ một khải truyền 


Đường sóng tạo nên lớp thủy xanh 
Hai bờ đậm nhạt liễu buông mành 
Lăn tăn theo gió đan thành sợi 
Yên tĩnh theo từng lớp mỏng manh 


Dáng đá ngàn năm thắm hải hồ 
Âm thầm nơi ấy để phân phô 
Bóng cây xanh gió thu reo nắng 
Kết một mầu tranh đẹp điểm tô 


Xa lắm dường như một lộ trình 
Cần lao tần tảo cuộc hư vinh 
Nổi trôi theo sóng phơi đầu bạc 
Giữa biển dưới trời mộng hiếu sinh 


Loại bỏ rong rêu với bọt bèo 
Thỏa niềm kỳ vọng để mang theo 
Tình thơ đẹp nhất bao ngày dệt 
Bên biển ấm nồng khúc trĩ triêu .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]