Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013


 
This image has been resized. The original image is 700 x 467.


NGOẠI THÀNH PLEIKU ...

Mình đến nơi đây một buổi chiều 
Trắng mầu mây mỏng trắng dương chiêu 
Cây rung trước gió lay mầu trắng 
Dệt hết từng trang trắng chỉ thiều 


Lác đác cư dân rải rác nhà 
Trong mầu xanh núi đẹp tơ hoa 
Buổi chiều yên lặng vương mây trắng 
Cùng bước song hành theo khúc ca 


Và một mầu xanh rất diệu kỳ 
Còn vương chút nắng nhạt vân vi 
Cần lao trải mấy mùa mưa nắng 
Òa vỡ mầu xanh - buổi hậu kỳ 


Toàn cảnh cơ hồ một bức tranh 
Của thời thủy mặc thoáng long lanh 
Trong làn mây trắng vương từ ấy 
Phóng bút từ khi gót lữ hành 


Theo gót chân chiều lãng đãng quê 
Qua bao biển hẹn với non thề 
Gang san gấm vóc bao giờ cũng 
Trĩu nặng trong lòng phút đắm mê 


Phố núi nhìn qua góc ảo nhòa 
Lữ phòng song cửa gió luồn qua 
Cùng nhìn phong cảnh cùng tầm mắt 
Cùng nắm tay chia phút mặn mà .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]