Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013


 
Hình ảnh

NHƯ LÀ CỔ TÍCH ...

Sự lụn tàn như của thời hóa thạch 
Trong thiên nhiên hư cấu một hình hài 
Mầu sắc gần như dáng của liêu trai 
Lay động nhẹ để chút gì phảng phất 


Mầu hoang vu bên kia đang tất bật 
Của mây vần vũ tích nhuộm không gian 
Bóng chim non dường đã bị xa đàn 
Đứng hiu quạnh trong mầu xanh thảm não 


Nhỏ bé thôi mà đong đầy diện mạo 
Sự đặc thù mang sắc thái huyền mơ 
Xám mầu cây cằn cỗi giữa bơ vơ 
Đã tắm gội biết bao là mưa nắng 


Thảng hoặc thôi mà tâm hồn trống vắng 
Dưới tầm nhìn cái nét dáng hồn nhiên 
Và đan thanh hiện diện bởi cơ duyên 
Phút tao ngộ tựu trung là giao hợp 


Chim non ơi ! hằn qua bao tầng lớp 
Dòng thơ này mang hình ảnh dày thêm 
Để thời gian rêu phủ kín bậc thềm 
Mà cũng vẫn chan hòa trên dòng chữ 


Và dòng chảy của vòng xoay viễn lự 
Cứ mãi còn đâu đó một tư duy 
Những dòng thơ là những bước chân đi 
Theo thời khắc để vào trong hằng hữu .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]