Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013


 
This image has been resized. The original image is 750 x 915.

MỘT GÓC CHÂN QUÊ ...

Hoang lạ gần như của bọt bèo
Những vầng đá ấy đứng cheo leo 
Bên dòng nước bẩn nhiều rong mốc 
Trong gió xa đưa - một cảnh nghèo 


Cây cỏ cũng xanh - sự diệu kỳ 
Nắng râm quyến rũ gót chân đi 
Một ngày trên nẻo đường phiêu bạt 
Mới biết chân quê gợi những gì ...


Là của những gì có ở đây 
Cũng trời cũng nước cũng ngàn mây 
Và trong hơi gió mang im lặng 
Vào cõi hồn đong những phút giây 


Và thể dường nghe " ta với ta " 
Âm thanh ngày ấy đã chan hòa 
Hôm nay trên bước đường rong ruổi 
Nhìn cảnh này mà rất thiết tha 


Vẫn đẹp dù trong của lặng thầm 
Nỗi niềm thêu dệt để hòa âm 
Quê ơi ! những phút giây hoài cảm 
Mới biết tình yêu quê - bổng trầm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]