Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013


 
Hình ảnh


CÒN LẠNH HƠI SƯƠNG ...

Như hơi lạnh chảy tràn qua song cửa 
Dạ lữ phòng nhìn rõ một không gian 
Mây trắng gió bay và trắng ngỡ ngàng 
Làm nơi ấy một chút gì sâu thẳm 


Thông yên lặng sự trầm tư đằm thắm 
Dáng ngàn năm làm lịm ngát sông hồ 
Trời xanh lơ mầu ngọc bích lô nhô 
Những áng mây lạc loài mà lãng mạn 


Ngày thức dậy cuối thu mùa bảng lảng 
Nhìn qua trời để phác thảo đường đi 
Lập trình cho ngày mới mặn tương tri 
Để nồng ấm tình thơ đang diệu vợi 


Thời gian qua nằm trong tầm tay với 
Đang chan hòa hơi ấm xóa cao nguyên 
Giao cảm tình thơ đậm đặc cựu duyên 
Bên song cửa bên bậc thềm la thứ 


Vẫn lãng đãng hơi sương mờ viễn xứ 
Để cạn nguồn tròn hơi ấm vòng tay 
Cùng đứng bên song nghe gió lắt lay 
Gieo cái lạnh vào trong hai mái tóc 


Bao dấu cộng hằn lên thêm sợi dọc 
Mái sương thầm lẩn khuất khắp chân mây 
Và hôm nay bên cửa ở nơi đây 
Ngày bắt đầu con đường về suối mộng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]