Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013


 
Hình ảnh


" HỒ MẶT TRỜI " ...

Người ta bảo : " Hồ mặt trời " phiếm định 
Loại ngôn từ ước lệ để phân ngôi 
Chặng đường qua là gian khổ xa xôi 
Vẫn thôi thúc để về nhìn thực cảnh 

Không phải cung vòng đường cong vành vạnh 
Mà tự tình cũng hơi hướm thái dương 
Chung quanh là non , chia cách con đường 
Để gót bước lữ hành thêm trần lụy 

Khoảng trời cao tầm nhìn xa thiên lý 
Cứ rưng rưng mầu ngọc bích trong lành 
Chút khói sương ẩn hiện rất mong manh 
Để trầm mặc ánh mặt trời giai điệu 

Mầu cỏ xanh dáng chừng đang nũng nịu 
Mầu dậy thì làm rộn rã không gian 
Dừng lại đây để định vị cung đàn 
Sự dìu dặt đam mê trên đất mẹ 

Ở xa kia chập chùng là núi bể 
Trong tầm nhìn ẩn khuất bóng chiều xa 
Giữa phút giây nồng ấm sợi tơ hoa 
Và gót bước bao lần chai sạn đá ?

Không liên tưởng ở vùng cao xa lạ 
Mà rất gần trong tầm thức lãng du 
Qua những ngày rong ruổi buổi vào thu 
Thấy da diết nỗi lòng từng gang tấc .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]