Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013


 
Hình ảnh


BUỔI SÁNG HÒN RƠM ...

Buổi sáng Hòn Rơm rất ấm nồng 
Mầu mây trắng nhạt trải mênh mông 
Của ngày thu cuối trời Phan Thiết 
Anh có nghe lòng thanh thản không ?


Tiếng sóng vỗ bờ nghe xác xao 
Âm thanh trong ấy của hôm nào 
Bước chân thong thả mềm trên cát 
Gót bước song hành vui xiết bao 


Trời sắc xanh mầu ngọc bích non 
Như đang gợi nhớ phút tâm hồn 
Giao nhau một điểm ngồi trên cát 
Im lặng mà dường rõ nét son 


Và những cư dân khởi động thuyền 
Ra khơi cuộc sống tự căn nguyên 
Rộn ràng trên nước mầu xanh ngắt 
Anh có nghe lòng vọng hải xuyên ?


Hòn ấy là Rơm trải nắng mai 
Chút mầu xanh nõn cỏ quan hoài 
Lung linh trong gió đầy thi tứ 
Một chút xao lòng dễ mấy ai 


Sóng bạc trăm năm sóng bạc đầu 
Vỗ bờ từng lượn đuổi rong nhau 
Nhộn nhàng mà rất là phong nhụy 
Dáng dấp Hòn Rơm thắm đượm mầu 


Gởi trọn vào đây để mặn lòng 
Ngày về du ngoạn thẳng đường rong 
Bên anh em thấy niềm vui thỏa 
Là một tình thơ quá ước mong .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]