Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013


 
Hình ảnh


VẠCH NỐI KHÔNG GIAN ...

Giao cảm nơi đây góc nhìn nghệ thuật 
Giữa khung trời vắng lặng rót tà huy 
Mầu xanh trong đẹp vóc dáng cố tri 
Len lén nhuộm mầu hồng pha nhung nhớ 


Vầng chiêu dương tròn vòng quay nặng nợ 
Với hành tinh tỏa ánh sáng sinh tồn 
Lưới thợ săn mang dòng chảy sắt son 
Như ẩn hiện sự cần lao tẩn mẩn 


Bóng dáng ấy là chiều dài lận đận 
Trong vòng xoay trần tục của luân hồi 
Sự nhọc nhằn ôm kín giọt mồ hôi 
Cắt nét hết vào tà huy huyền ảo 


Ngần ấy thôi mà tràn đầy diện mạo 
Mầu thiên nhiên mầu lao động vỗ bờ 
Để tầm nhìn gạn lọc chảy vào thơ 
Trong góc cạnh đan thanh mà nghệ thuật .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]