Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013


 
Hình ảnh

MÁI NHÀ MƠ ƯỚC ...

Một mái nhà tranh hai quả tim 
Nơi đây rạng rỡ một tầm nhìn 
Mầu xanh dìu dịu - trời e thẹn 
Những giọt nắng vàng chấm phá thêm 


Bóng dừa trong nắng nhẹ rung rung 
Ánh nắng hằn lên để ngại ngùng 
Như thể phiếu từng đường nét lạ 
Để nhìn để thấy để rưng rưng 


Và lúa đương thì sắc nõn xanh 
Thẳng theo bờ thửa liễu tơ mành 
Hòa trong hơi gió bao phiên khúc 
Đồng vọng vào thơ trang yến anh 


Cơ ngơi bình lặng giọt thiên thâu 
Cho buổi giao thơ bạc mái đầu 
Anh đã với em cùng ước nguyện 
Dù rằng đang sống giữa ngàn dâu 


Hai quả tim vàng có phải đây 
Mái nhà tranh cũng ngập vơi đầy 
Cõi riêng hai đứa cùng giao cảm 
Giây phút mặn lòng anh có hay ?


Thời gian vạch nối tiếp thời gian 
Dòng chảy mà không phải muộn màng 
Còn vẫn êm đềm theo gót bước 
Chặng đường đã nặng trĩu hành trang 


Đơn giản mà thôi cuộc ruổi rong 
Đong đưa dìu dặt mối tơ lòng 
Đầy thềm lãm thúy tình thơ dệt 
Bên mái nhà tranh đã ấm nồng .

2 nhận xét:

  1. Cả đời lận đận long đong
    Chỉ mong có một đóa hồng ngát hương
    Một mái lều nhỏ khiêm nhường
    Đủ để trao gửi nhớ thương vơi đầy!

    Trả lờiXóa
  2. Tiếp theo lời của bạn đây
    Thật là hạnh phúc tràn đầy phải không ?
    Nhất là những buổi trưa nồng
    Hàng dừa che mát cõi lòng ngát hương .

    Trả lờiXóa

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]