Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013


 
Hình ảnh

MỘT KHÚC SÔNG ĐỒNG NAI ...

Dòng sông lặng như mặt gương phẳng lặng 
Chỉ ru rong theo gió những tơ tằm 
Từ cội nguồn nơi ấy của trăm năm 
Vẫn xanh ngắt cái đặc thù vóc dáng 



Trong bình minh hơi sương còn bảng lảng 
Mầu trơi lơ cái nhạt của xanh lơ 
Đang sà sâu vào dòng nước đôi bờ 
Để hương nhụy dưới tầm nhìn du khách 


Như từng giở qua đi từng trang sách 
Để hồn nhiên giao cảm buổi nhàn du 
Tình thơ say trong ấy dáng hoa cù 
Đang tiềm ẩn trong hiên thềm cây cỏ


Phía cuối trời nắng vương cù lao Phố 
Hay Tân Uyên còn đó thuở hoang sơ 
Sự bình yên như lấy được tay rờ 
Trong giây phút chưa chồn chân phiêu lãng 


Không gian trôi những hạt sương nhàn tản 
Rơi vào lòng một cảm giác mờ xa 
Đường đi về từ cái buổi hôm qua 
Tập kết mộng bên song chiều dạ lữ 


Lặng thầm nhau hợp lưu cung la thứ 
Để mượt mềm nhụy vị của bài thơ 
Đồng Nai ơi ! dòng chảy đẹp như mơ 
Đang hiện hữu qua tầm nhìn giai điệu 


Không đầy đủ vẫn còn ao ước thiếu 
Những chân trời đâu đó cứ tàng hơi 
Đây cung thềm đầy gót bước cạn vơi 
Trên mảnh đất có chiều dài thắng cảnh .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]