Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013


 
This image has been resized. The original image is 750 x 422.


DÁNG HUẾ NHỚ THƯƠNG ...

Đây Huế tầm nhìn buổi lữ du 
Dòng trôi trong ấy thoáng hư phù 
Mà không - rất thực chân quê đẹp 
Như nét hàn lâm vẽ mộc cù 


Dãy núi thẳm xanh gợn khói sương 
Trường Sơn muôn thuở rất miên trường 
Làm nền phong cảnh cho quê mẹ 
Phần đất cố đô rộn nhớ thương 


Hoa biểu hồ văn sáng nghĩa trang 
Vươn cao đường nét thắm dung nhan 
Nỗi niềm hoài cổ thơm Văn Hiến 
Vọng lại khí thiêng một chặng đàng 


Cây cỏ cũng xanh cũng mượt mềm 
Nhung trang hoa lá dưới trời êm 
Bên dòng nước gợn lăn tăn sóng 
Trong gió vi vu nối bậc thềm 


Những bóng trâu in dáng dưới dòng 
Tựa hồ điểm xuyết nét ru rong 
Theo cơn gió thổi mười phương lại 
Nhạc khúc thanh bình ngọt bướm ong 


Từ ở trên cao một đỉnh trời 
Ngàn mây đan dệt sợi tơ rơi 
Tà huy lãng đãng và huyền ảo 
Một chút vàng bay thoáng khắp nơi 


Dừng lại mà nghe rộn nỗi lòng 
Khung trời của Huế lắc mà đong 
Gom vào hành lý ngày rong ruổi 
Để nặng tình thơ gạn đục trong .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]