Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013


 
Hình ảnh


HÀNG DỪA XANH ...

Sóng ập vào bờ đầu sóng bạc 
Tự tình phiếm định của thiên niên 
Cứ nghe tần tảo trên bờ cát 
Một buổi mai xuôi ngọt mái thuyền 


Cái mầu xanh ấy đã chia ngôi 
Cho buổi nhàn du ấm dáng ngồi 
Nghe gió thì thầm ru tầu lá 
Của dừa vạn thuở kết cơ ngơi 


Kéo dài đồi cát dáng cây xanh 
Tạo cánh cung cho biển lũy thành 
Đẹp một chân trời mây lãng vãng 
Rì rào triều sóng thức cầm canh 


Sắc vàng huyễn hoặc cát phiêu sinh 
Như đã hằn lên khắp lộ trình 
Của cuộc lữ du về với biển 
Giãn hành cho ấm giữa bình sinh 


Bóng cây che khuất khóm cư dân 
Mà cứ nhân lên dáng cúc tần 
Một buổi yên bình nghe sóng gọi 
Mấy ngày giao cảm gót dừng chân .

2 nhận xét:

  1. Mấy hôm rày em bận nên chẳng vào blog thăm chị, nay em ghé được đọc thơ hay và hình ảnh hàng dừa bên bờ biển đẹp quá chị ơi. Em mong chị luôn khỏe vui và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  2. Chị rất là vui khi được em ghé đọc thơ . Chị cũng mong em luôn vui khỏe , hạnh phúc .

    Trả lờiXóa

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]