Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013


 
Hình ảnh

LÀNG QUÊ YÊN TĨNH ...

Tất cả mầu xanh chung vào một mối 
Làm thanh bình cho một buổi miền quê 
Dòng sông chia hai lối để đi về 
Thành ngã ba dòng trôi đầy thi vị 


Tre muôn thuở như đã thành cát lũy 
Đứng bên bờ giềng mối của làng thôn 
Bờ đất in mầu ấy thoảng hoàng hôn 
Ôm dáng lúa xanh nõn mầu mới mạ 


Mây lắng xuống giữa dòng trôi êm ả 
Ghe neo bờ ghe đậu giữa lặng im 
Núi xa xanh nằm cuối của đường chim 
Nét hoạt họa cho bức tranh thủy mặc 


Tiếng sáo diều đang từ đâu khoan nhặt 
Theo gió đưa từng âm khúc vi vu 
Nặng hành trang vào gót bước nhàn du 
Làm thang bậc cho miền quê đang hạ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]