Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013


 
Hình ảnh


MẦU XANH CỦA BIỂN ...

Đảo mầu xanh hay là chân non lạc 
Giữa biển trời đang chia cắt mầu xanh 
Cuối đường kia từng vệt mỏng mây vành 
Ôm mặt biển , ôm sườn non hoạt họa 


Mầu xanh rêu từng dòng trôi chấm phá 
Biển lặng thầm diễm lệ gái đang xuân 
Cái đẹp tự nhiên dừng lại rưng rưng 
Như âm khúc của dòng trôi " LỄ NHẠC "


Cây vươn vai những sắc mầu tương tác 
Dễ chừng như hòa điệu những âm vần 
Một buổi về mang vóc dáng thi nhân 
Làm đẹp lại chân dung xanh - nắng hạ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]