Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013


 
This image has been resized. The original image is 800 x 533.


NẮNG PHỦ MẶT HỒ ...

Từ trong ấy cái mầu xanh kiều mị 
Đang du dương từng tơ sợi lặng thầm 
Lệ kiều ơi ! sao cứ mãi lặng câm 
Cho dung mạo cài thiên thâu kỳ ảo 


Giọt lưu ly nắng chia mầu rêu tảo 
Lặng lờ trôi vào dòng nước phong thu 
Tóc thông rung trong gió nhẹ như ru 
Làm lỗi nhịp cung đàn xưa cổ nguyệt 


Bờ đất chia hai bước chân tha thiết 
Dấu hài bay theo gió nhạt phong trần 
Cánh rừng bên kia thảng hoặc giai nhân 
Đang tiết tấu cái đường xanh mà mượt 


Bầu trời căng một mầu mờ sữa đục
Vào âm thầm thiết trí những cành thơ 
Nắng hong lên mặt đất cả đôi bờ 
Ấm áp lại sau một đêm ngáy ngủ 


Không sinh động mà vô cùng kỳ thú 
Cái mầu xanh huyễn hoặc - rất hồn nhiên 
Bước đi theo sự diễm ảo kỳ duyên 
Ngày lên nắng cho không gian lắng đọng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]