Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013


 
Hình ảnh


HÀNG RÀO DÂM BỤT ...

Thảng hoặc tao phùng hoa dâm bụt 
Trên đường tản mạn hái vần thơ 
Mầu hoa đỏ thắm như môi mọng 
Cô gái quê xưa khó nhạt mầu 


Hàng giậu kéo dài khép lối sang 
Như trong một buổi cụt cung đàn 
Cứ im phăng phắc trong chiều gió 
Như đợi chuyến đò lỡ buổi ngang 


Những bóng cây trong một mảnh vườn 
Căn nhà cửa đóng lạnh tơ vương 
Một ngày không nắng không đan sợi 
Mà ngọt dòng thơ - kẻ lạc đường 


Ta lạc mà thơ vẫn mặn mòi 
Bên rào dâm bụt lặng gương soi 
Vào thơ phiên bản chiều tư tưởng 
Từ thuở xa xưa rất rạch ròi 


Thôi nhé ta chào dâm bụt ơi !
Trả mi trở lại một khung trời 
Lãng quên trong buổi chiều xa lạ 
Ta vẫn men say cạnh một người .

2 nhận xét:

  1. Ghé thăm chị đây, đọc thơ chị thấy thanh thản và nhẹ lòng hơn, mong chị luôn vui khỏe và hạnh phúc.
    "Thôi nhé ta chào dâm bụt ơi !
    Trả mi trở lại một khung trời
    Lãng quên trong buổi chiều xa lạ
    Ta vẫn men say cạnh một người ."

    Trả lờiXóa
  2. Thật vui được em ghé thăm .Em cũng luôn vui khỏe và hạnh phúc nhé .

    Trả lờiXóa

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]