Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013


 
Hình ảnh


DI LINH BÌNH YÊN ...


Nắng từng mảng nhuộm hoa cho đồi núi 
Cái mầu xanh âm hưởng thuở nguyên sinh 
Để nơi đây dòng chảy buổi an bình 
Của thế đứng tuyệt vời từ Âu Lạc 


Góc mặt hồ một dòng xanh trong mát 
Ven sườn đồi sự tần tảo tồn sinh 
Bóng cây in trong gió chút rung rinh 
Trâu thanh thản im lìm trên thảm cỏ 


Một phút giây dừng chân cùng nơi đó 
Nghe trong lòng thức dậy một tình thơ 
Gót nhàn du nguồn cội rẽ đôi bờ 
Để tâm huyết quê hương qua nét đẹp 


Mầu xanh ấy tựa hồ đang phù phép 
Dưới khung trời rớt nhẹ nắng vàng lay 
Giữa cung đường của Đà Lạt hương say 
Như tranh vẽ một thời xưa thủy mặc 


Rộn tư lương nặng đầy từng cung bậc 
Mở lòng ra tiếp nhận vẹn chu kỳ 
Giữa sông hồ và giữa của đường đi 
Đã gặt hái đầy hành trang du lữ 


Di Linh ơi ! tuyệt vời mang hai chữ 
Phương giác đi tao ngộ những âm vần 
Gởi hồn về tận đỉnh núi Langbiang 
Lập trình mới cho hành trình rong ruổi ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]