Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013


 
This image has been resized. The original image is 680 x 382.


THÀNH PHỐ CỦA TÔI ...

Sao lại chưa về thăm phố tôi 
Ngày nay thanh tú một cơ ngơi 
Dưới tầm mắt của người muôn xứ ...
Và của hôm nay rất rạng ngời 


Cao ốc sáng đèn hoa thủy tinh 
Như đang thức dậy ánh lung linh 
Cuối trời đỉnh tháp cao vòi vọi ...
Đương đại đăng quang - trong lộ trình 


Tiểu đảo mầu xanh gợn phấn hương 
Bóng đèn mờ ảo mở cung đường 
Yên bình như thuở bay Hồng Lạc 
Và phảng phất mầu vây khói sương 


Thủy mặc mầu xanh của đỉnh trời 
Cái mầu ôm ấp sợi tơ rơi 
Để cho những bước chân xa xứ 
Cứ nhớ khôn nguôi một quãng đời 


Thành phố của tôi đây phải là ...
Chứa chan như trải hết hương hoa 
Tự tình trong ấy đang hàm chứa 
Vóc dáng Rồng Tiên đẹp lụa là.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]