Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013


 
Hình ảnh


HƯƠNG SẮC NHO ...

Bồ đào hương vị ngày nao 
Câu ca dao ấy cuộn trào thơ ơi 
Cũng trong một buổi nắng phơi 
Đường về Ninh Thuận cuối trời xuân phai 
Ruộng nho hương sắc dặm dài 
Trĩu cành mầu sắc khâm hoài trăm năm 
Hương bay vào mãi xa xăm 
Và dòng ngọt lịm tơ tằm bờ môi 
Đã qua biết mấy dòng trôi 
Ngày nào thảng hoặc nhìn rồi cứ như ...
Mầu lá nõn sắc vô tư 
Rung rinh trong gió ngôn từ của thơ 
Nho ơi ! réo gọi đôi bờ 
Giữa rong hương nhụy giữa mơ ước mà 
Sắc mầu vào tận đường xa 
Góc trời Ninh Thuận giao hòa bốn phương .

2 nhận xét:

  1. Năm 1981-1987 em đã đi công tác ở Ninh Thuận hoài thôi, bọn em vào vườn Nho thích lắm, nay nhìn hình ảnh và đọc thơ chị em nhớ nhiều kỷ niệm. Chúc chị luôn vui khỏe và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  2. Kể ra ngành nghề của em cũng đi nhiều nhỉ ? Bài thơ làm em gợi nhớ về kỷ niệm ...cũng vui em nhỉ ? Chúc em luôn vui khỏe , hạnh phúc .

    Trả lờiXóa

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]