Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013


 
Hình ảnh


ĐÊM BẾN NINH KIỀU ...

Lung linh ánh sáng Ninh Kiều ơi !
Dòng nước Hậu Giang của một thời 
Ghi lại vào thơ bao thuở trước 
Hôm nay trầm mặc cạn dòng trôi 


Hằn lên dòng nước ánh đèn rơi 
Trong gió loang đi những bóng người 
Bên ấy rộn ràng và tấp nập 
Dễ chừng dung chứa một ngày vui .


Mầu xanh cây đứng dọc bờ sông 
Như thắp không gian một nét hồng 
Đêm bến Ninh Kiều càng diễm ảo 
Cội nguồn khắc khoải với chờ trông 


Tình ghi vội vã một đêm xuân 
Gần cuối mà như rất cúc tần 
Sông nước Cần Thơ đầy xúc cảm 
Ninh Kiều tỏa rạng khúc văn lân .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]