Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013


 
Hình ảnh


BUỔI MAI AN GIANG ...

Không có bóng người mà mật ngọt 
Mềm môi khoảnh khắc một không gian 
Đường mây trùng xuống - lời thưa thốt 
Giọt nắng thanh thu ngọc dát vàng 


Tự cổ cánh đồng hoen nhỏ giọt 
Mồ hôi nhễ nhại vạn nhà nông 
Mỗi khi bông lúa vươn tươi tốt 
Hương vị An Giang lúa ngậm đòng 


Thốt nốt trầm tư bên mé lộ 
Cạnh đường mương nước nhỏ dòng trôi 
Lá rung êm nhẹ hòa trong gió 
Như gởi vào mây " khúc nhạn hồi "


Mầu đục bầu trời mây vũ tích 
Hẹn hò với đất một mầu xanh 
Mỗi khi nghe nước mưa xê dịch
Trên mái nhà ai xối xẻ mành 


Cát sỏi mầu nâu phơi sắc nhạt 
Con đường ấy mở bởi từ khi 
Xóm thôn tình tứ vang câu hát 
Cô gái tóc xanh tuổi dậy thì 


Đây một miền quê trên đất nước 
Cạn nguồn từ thuở đậm phù sa 
Nay thơ ta viết dòng xuôi ngược 
Tổ quốc vui mừng thuở gấm hoa .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]