Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013


 
Hình ảnh


CẦU VỒNG BAN ĐÊM ...


Vầng mây lơ lửng mấy tầng không 
Thắp sáng cho sao ánh sáng trong 
Đọng lại khung trời mầu cẩm ngọc 
Tự tình hiệu ứng dáng cầu vồng 


Cho là hiện tượng của hành tinh 
Điểm xuyết vào thơ để trữ tình 
Mặt biển đen ngòm mà im lặng 
Nhạt mầu hữu hạnh giữa ba sinh 


Bóng cây trong gió sáng vàng lên 
Cành lá bay theo lượn mượt mềm 
Ở giữa không gian cùng tĩnh lặng 
Chỉ nghe xao xác sóng qua thềm 


Mà thôi khoảnh khắc của thiên nhiên 
Cứ vẫn đầy thơ cứ ngộ duyên 
Không thể lúc nào mà cũng có 
Tầm nhìn ghi lại để hư truyền 


Hư truyền qua những áng thơ hay 
Là để phân phô để giải bày 
Khoảnh khắc vài giây mà diễm ảo 
Như vầng mây đó cuối trời tây .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]