Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013


 
Hình ảnh


ÊM ĐỀM DÒNG SÔNG ...

Gần đến đào nguyên hay là có thể ...
Một nơi mà nhân loại đã hoài mong 
Bỏ hết hư vinh đeo đẳng bên lòng 
Về xuôi ngược chiếc xuồng câu sông Vị 

Vâng , nơi đây cảnh núi rừng kỳ vĩ 
Nhỏ mà to cái vóc dáng âm thầm 
Dòng sông trôi mầu ngọc bích lặng câm 
Như có tiếng tơ đàn ai réo rắc 

Rừng cây xanh tiềm tàng và trầm mặc 
Bến im lìm dáng cổ độ ngày xưa 
Hoa cỏ may trong gió nhẹ đong đưa 
Cái đáng yêu của một thời áo trắng 

Không gian thẩm thời gian trôi im lặng 
Tiếng ru hời trong ký ức nhàn du 
Trời vòng cung mầu trắng đục rong ru 
Rọi xuống nước những lằn trôi phong nhụy 

Mài dòng mực tạ từ đêm duy lý 
Dưới trăng chiều nắn nót mấy vần thơ 
Ngày lãng du nồng ấm gót đôi bờ 
Chiêm nghiệm cảnh thả hồn bay loan phượng .

2 nhận xét:

  1. Sang thăm chị em được tem rồi chị ơi? Thơ hay nhưng em chưa kịp bình ạ. Em chúc chị ngon giấc!

    Trả lờiXóa
  2. Chị cảm ơn lời chúc của em .Chị rất vui khi được em ghé thăm .Chúc em mãi vui khỏe nhé .

    Trả lờiXóa

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]