Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013


 
This image has been resized. The original image is 800 x 533.

CUỘC SỐNG BÊN DÒNG SÔNG ...


Quê hương ơi ! có phải đây diệt phục ?
Như thị về trong ấy những vô ưu 
Dòng sông xanh uốn khúc dáng thủy lưu 
Ngàn năm đã hai bờ bồi và lở 


Sườn núi nhô ra kéo dài hơi thở 
Cho xanh mầm cây lá của nguồn thiêng 
Mái tranh Văn Lang nương náu mũi thuyền 
Đêm cất vó dưới vầng trăng Âu Lạc 


Rọi mặt nước một cảnh đời thanh thoát 
Loại xa bờ cái tất bật trầm kha 
Mấy thanh tre mộc mạc bắc ngang qua 
Như âm vọng dòng thơ Kiều mật ngọt 


Nắng âm u rải triều thơ lảnh lót 
Nghe xa dần tiếng chim gọi - tình ơi !
Mây giăng qua nơi ấy một khung trời 
Ôm đỉnh núi - là nụ hôn hằng hữu 


Cứ trong veo như buồng tim tề tựu 
Giọt máu về để gạn lọc dòng đi 
Gót lãng du dừng lại bởi từ khi ...
Tao phùng cảnh đan thanh và ninh tĩnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]