Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013


 
Hình ảnh


HOÀNG HÔN ...

Nơi đó là mây hai sắc mầu 
Hoàng hôn thời khắc để giao nhau 
Không gian tĩnh lặng qua hơi thở 
Tiết tấu thành thơ nối nhịp cầu 


Ai bắc nhịp cầu nối đến đây 
Hương đồng cỏ nội thắp men say 
Buổi chiều nghe gió ru xào xạc 
Như lẫn theo từng sợi cỏ may 


Vàm Cỏ dòng sông ở dưới thềm 
Hàng cây im lặng đợi vào đêm 
Cắt lên những bóng đen huyền ảo 
Tiếng nước dòng trôi rất rất êm 


Sắc nhạt mầu cam thật dễ yêu 
Cuối trời đọng lại chút tương tiêu 
Nhìn qua song cửa qua tầm mắt 
Một góc mà thôi vẻ lệ kiều 


Thành phố và đây cũng rất gần 
Cơ hồ nghe lá lạc đông lân 
Mà sao cái dáng quê dào dạt 
Thổn thức khôn nguôi đến bội phần .


Tay nải hành trang cuộc lữ du 
Ngày qua dày đặc những phong thu 
Mỗi đường mỗi nét cùng gom lại 
Hoạt họa bài thơ tính đặc thù 


Cho dẫu là quê cũng mượt mà 
Tình thơ dàn trải những âm ba 
Trong vòng tay ấm song hành bước 
Dưới buổi hoàng hôn say gấm hoa .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]