Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013


 
Hình ảnh

CHIỀU XUỐNG BÊN HỒ ...

Nao nao dòng nước Tố Như 
Kiều ơi ! còn đó cầm dư nhịp cầu 
Bóng chiều theo với bóng câu 
Hanh hao sắc ráng đượm mầu tiêu tương 
Hàng thông quần thể như dường 
Vi vu theo gió vấn vương sợi lòng 
Nước hồ gờn gợn tơ rong 
Đẩy đưa khúc nhớ quan phòng niềm riêng 
Mái tranh phong thái cồng chiêng 
Dưới trời vị nhụy thềm hiên trúc quỳnh 
Cành cây gie giữa ba sinh 
Mầu xanh lá đối cung đình diễm xưa 
Chợt nghe vọng khúc ru đưa 
The loan cạn cuộc mây mưa cuối nguồn 
Mấy mùa khoan nhặt qua truông 
Bên bờ nắng sót giọt buồn phôi pha 
Vào chiều cũng buổi hôm qua 
Sắc hè dừng lại âm ba ve sầu 
Lặng lờ dòng chảy nông sâu 
Cầm cây bút viết mấy câu hạ chiều .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]