Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2016



THU PHÚT TRỮ TÌNH ...

Chiều nào thu đã dệt hôm nay
Tiếng lá trở mình theo gió bay
Lác đác rơi thềm sương tím lạnh
Lá vàng còn đó để phơi bày

Con sông nhỏ hẹp cạn dòng trôi
Phản ảnh vầng dương sắc ngọc rơi
Bờ cỏ hai bên màu phỉ thúy
Cho thu lẳng sắc cả phương trời

Sà theo cành lá rụng màu thu
Che một khoảng trời mây viễn du
Ai vẽ trên toang tranh thủy mặc
Gấm hoa chấm phá nét hư phù

Con đường bên ấy sắc dung nham
Nắng dệt đường tơ óng kén tằm
Bên cạnh sườn non cao đá dựng
Nắng phai màu của áo già lam

Và bóng cây thu víu nắng mờ
Thiết tha âm vận của tình thơ
Gió lay nghe tiếng âm thầm gọi
Anh với em chung một mép bờ

Quyến rũ trời thu hiên nguyệt che
Lối đi nặng trĩu những đam mê
Con đường trải đá kim cương quý
Để gót mình đi thỏa ước thề .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]