Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016



TRỜI THU BIÊN TÁI ...

Mùa thu đọng ở đỉnh trời
Tuyết còn hơi hám của thời đông xưa
Nhạt nhòa đường nét thêu thùa
Dung nham lắng nguội mấy mùa kỷ nguyên
Dưới chân tùng , bách thiên niên
Hanh hao màu sắc hư huyền nắng soi
Dưới dòng nước nhẹ nhàng trôi
Bóng sinh vật lội sự bồi hồi trông
Nước xao làn sóng mở vòng
Cặp bờ mang sắc cầu vồng trôi xa
Màu trời xanh ngọc tơ hoa
Vắt trong lồng lộng âm ba gió về
Rắc mùa thu chín se se
Tình thơ ghép vận bộn bề hương yêu .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]