Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016



CŨNG DÁNG NHUNG MỀM ...

Dệt thành tấm thảm màu hoa
Đương nhiên thô kệch nhưng mà đáng yêu
Kéo dài khoảnh khắc tương tiêu
Nắng râm màu nhớ tín điều ghép thơ
Chân mây cắt bóng lặng tờ
Dòng ao đầm phẳng hoang mơ lạc loài
Nhô cao dương liễu cọc còi
Ở miền cát gió cảm hoài trăm năm
Vẫn gieo giây phút ướt đằm
Cái màu hồng tím xa xăm cơ hồ
Bướm ong vờn nhụy điểm tô
Cho không gian đọng những ô ngọc ngà
Mây trời khoan nhặt tầm xa
Dường như đứng lại để hòa nhịp thơ ...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]