Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2016



ĐỢI BẾN ...

Thuyền về đợi bến chờ trông
Để mình giao ngộ phải không anh à ?
Bên bờ nắng trải hôm qua
Dưới tàng lá nắng phai nhòa màu xanh
Lắng nghe dòng nước trong lành
Trôi đi trắng lụa long lanh nắng mùa
Vỗ hông thuyền vỡ lua khua
Lắc chao nghiêng nước sóng đùa nín căm
Cây cao gió thổi thì thầm
Riêng cho âm khúc tơ tằm vân vi
Trời cao màu nắng xuân thì
Nhuộm mây trắng lụa lối đi xa vời
Mình về giữa cuộc xa khơi
Ấp ôm hương mộng đầy vơi tơ lòng
Cạn nguồn thơ ghép đếm đong
Nặng đầy dấu ái trắng trong nẻo hồ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]