Thứ Ba, 12 tháng 7, 2016



YÊN LẶNG BÌNH MINH ...

Cây đứng bên bờ đẹp sắc ơi !
Cứ như dịu ngọt tiếng rao mời
Còn loang những giọt sương se lạnh
Mà cứ cạn nguồn tứ vận khơi

Vâng , đúng là như phút vỡ bờ
Bình minh rắc mỏng sắc vàng mơ
Rơi vào cửa ngõ niềm khao khát
Ghép vận trao tình thỏa ước mơ

Ruộng nước se soi bóng núi cây
Nét tranh chấm phá để vơi đầy
Bên kia giềng mối ôm tròn bản
Giấc ngủ dường còn đang vướng vây

Khói trắng đùn lên ở cạnh non
Trong sương chút nắng ấm vàng son
Là bay diễm ảo bình minh mộng
Vạn thuở là đây chẳng mỏi mòn

Khắc khoải trong lòng trải mối tơ
Cao nguyên giây phút chuyển trang tờ
Hồn say khoảnh khắc tươi màu sắc
Ghép vận dưới trời cộng ý thơ ...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]