Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2016



CÒN ĐÓ LINH HỒN ...

Vo ve tiếng nước giữa ngày
Trắng màu tơ lụa gió bay ngôn từ
Thang tầng giữa thực trong hư
Nét phù điêu cũ tàng thư bên trời
Nắng mùa hạ cuối chơi vơi
Bên song cửa gọi nín lời chủ nhân
Thềm xanh nõn sắc văn lân
Cây cao ru gió trong ngần nắng soi
Mây trôi xúc động cảm hoài
Nền trời ngọc bích dặm ngoài xa trông
Bên bờ hồ lắng tơ đồng
Rõ từng viên sỏi đáy dòng phân ngôi
Lặng thầm cung điện xa xôi
Gót chân từng bước khúc nôi lắng lòng
Theo đường nắng trải hanh hong
Chứa bao âm vận ruổi rong hương tình .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]