Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016



VÀNG HOA BÁT NGÁT ...

Bóng mây bay trắng nõn nà
Trên đỉnh non đứng thiết tha nỗi lòng
Nắng bay lượn gió tơ rong
Trên sườn đỉnh núi ấm nồng lối đi
Đồng hoa trải rộng thầm thì
Màu vàng rộm nắng tương tri rộn ràng
Bướm ong vờn lượn khẽ khàng
Dập dìu trong nắng đài trang khoảng trời
Màu xanh thăm thẳm gọi mời
Gót chân du lữ vào nơi tịnh thiền
Tình thơ ghép vận thành phiên
Cuối trời phương Bắc thiện duyên âu là
Góp vào dặm trải thơ hoa
Nắng hong mấy độ hiên tòa nhàn du ...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]