Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2016



MÀU PHÁ ƯỚT NẮNG CHIỀU ...

Thêu gấm dệt hoa lẳng gót chiều
Mây màu hư ảo tạo men yêu
Ấm nồng giây phút vòng tay khép
Để vận thơ chung cuộn sóng triều

Bờ Phá trải dài đến tít xa
Cùng về giao cảm buổi hôm qua
Giờ theo chiều bước vào tơ sợi
Với ánh chiêu dương nhuộm tịch tà

Rào chạy thẳng đường bóng cọc tre
Rung rinh trong nước gió vo ve
Thuyền chiều neo bến phong rêu cảnh
Để sóng râm ran tiễn nắng hè

Là Phá Tam Giang cách Đế Kinh
Đôi ba dặm liễu nặng trang tình
Mà nghe trong ấy tơ xe ngọc
Của liễu đài chương ấm lộ trình

Mình viết cùng nhau mực cạn Tàu
Bên bờ Phá ấm mẫu tằm dâu
Hồn trao tinh thể trong ngần sắc
Cạn buổi tương tiêu sát mái đầu .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]