Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016



HỒ THANH HẢI - TQ .

Con đường đi giữa thảm hoa
Đến hồ Thanh Hải hôm qua bây giờ
Buổi mai hồ lặng dòng tơ
Màu xanh của biển ỡm ờ chân dung
Dưới trời mây trắng loang cùng
Nắng vơi màu nhớ tao phùng gót chân
Con đường nhỏ chạy văn lân
Màu hoa vàng rộm cam trân lụa là
Gió về âm hưởng chiều xa
Nghe hương vị ngát màu hoa hạ mùa
Gót nhàn du khách lua khua
Bên bờ hồ phẳng gió lùa từng cơn
Ngày về chia sẻ thiệt hơn
Thềm hoa đụp nắng bướm vờn vào thơ .




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]