Thứ Ba, 12 tháng 7, 2016



NHỮNG PHƯƠNG TIỆN ĐỢI CHỜ ...

Bên kia núi kéo vạch dài
Còn sương lãng đãng hôm mai dễ chừng
Bóng mây mờ ảo rưng rưng
Trong bầu trời rộng ngập ngừng nắng gieo
Mặt hồ phẳng lặng tơ thêu
Từng dòng đan dệt lượn triều nhẹ trôi
Bóng thuyền chuyên chở khôn nguôi
Giờ nằm đợi bến dập dồi sóng chao
Dáng cây lạc lỏng quỳnh dao
Mong manh tơ sợi lối vào cửa không
Thoáng nghe lỏng phím phiêu bồng
Nốt tơ réo rắt ấm nồng hồn hoang
Ngày về hồ Lăk chứa chan
Nghe con nước gọi tiềm tàng hương yêu ...




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]