Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2016



NẮNG ĐẸP LỌT CÔNG VIÊN ...

Một thoáng nơi đây mấy độ rồi
Vẫn còn giữ lại những đầy vơi
Con đường màu nắng đang lung lạc
Những khách nhàn du phút nín lời

Lùm bụi rộn ràng những sắc hoa
Gió về lãng đãng vị hương xa
Làm cho ký ức luôn bừng dậy
Vóc dáng công viên nức lụa là

Thảm cỏ bên đường xanh sắc nhung
Bóng râm ánh nắng gót lai trùng
Bên sườn đồi thấp cây cao đứng
Từng giọt sương rơi theo gió rung

Màu đỏ màu vàng dưới ngón tay
Nghệ nhân thẩm mỹ đã bao ngày
Giữ gìn lá trở theo mùa nó
Ý tưởng cạn nguồn gây đắm say

Có những cành gie đổ xuống đường
Che màu mây trắng gió tơ vương
Tăng thêm nét đẹp bên trời ngọc
Một thoáng tình thơ dệt nhớ thương

Cùng nhắc cho nhau để ngỡ ngàng
Chặng đường giao cảm vệt dầu loang
Bên kia tọa độ quây tròn trĩnh
Còn vẫn bên lòng phút chứa chan


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]