Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016



NHÀ RÔNG TỪ NƠI ẤY ...

Từ miền rừng núi ấy cao nguyên
Vóc dáng lặng thầm nét Trích Tiên
Không phải thăng hoa mà rất thực
Lối đi góc cạnh ấy thành phiên

Mái xuôi như thể thác bên trời
Dòng chảy băng ngàn đến dặm khơi
Cái sắc tranh quê đang thổn thức
Muộn màng hoài cổ nhạc quên lời

Đi bên lối ấy rất đan thanh
Mà cũng rộn ràng những nét tranh
Cô đọng qua nhiều chân cuộc lữ
Ngắm nhìn tha thiết sợi tơ mành

Nắng gieo màu hạ ngả chiều cao
Lên cỏ xanh non sắc cuộn trào
Thảng hoặc cồng chiêng đang cộng hưởng
Dễ chừng lạc gió vọng xôn xao

Ở bên làng mạc của Thăng Long
Tái hiện cơ ngơi để cạn dòng
Tất cả sắc màu nhiều sắc tộc
Làn trôi di sản đậm kiều phong

Nghe cây ru gió nắng mong manh
Cạn kiệt buồng tim kết chỉ thành
Một áng thơ bày duyên hạnh ngộ
Nhà rông nơi ấy đẹp màu tranh .




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]