Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

Hình ảnh

TRÊN ĐỈNH NGA MI ...

Trong tầm mắt là của thời tuổi dại 
Đỉnh Nga Mi còn đó một chân trời 
Ngọn bút trầm tư kinh điển chơi vơi 
Những quyền cước mang chiều dài mái tóc 

Buổi mai lên còn biển mây bao bọc 
Mái ngói cong mầu đỏ của thăng trầm 
Giữa im lìm mà dường có hòa âm 
Hồi chuông gọi sớm trở về cõi thực 

Quần thể đứng trước tầm nhìn rưng rức 
Thuở thời gian đẹp lắm của ngày xưa 
Mầu trắng xiêm y như thoảng mới vừa 
Còn xào xạc trên đường khua lục lạc 

Đường đi lên bụi phấn sương bàng bạc 
Sự cảm hoài như vương nặng chân đi 
Tiếng chổi tre xoàn xoạt của từ khi 
Trên sân gạch nhẹ nhàng và từ tốn 

Thỏa ước mơ tìm về nơi về chốn 
Để cạn nguồn cho giấc ngủ phong sương 
Của ngày xưa lấp kín cả cung đường 
Ngày tuổi ấy - bút Kim Dung - Kiếm hiệp 

Phong rêu hết để hoen mờ tiền kiếp 
Mà Đại Hùng Bửu Điện cứ hoằng khai 
Dấu chân chồng lặp bước lối hôm mai 
Như chưa có một lần dừng ngơi nghỉ 

Ta thắp sáng vòng cung mùa kim chỉ 
Cùng đi lên bậc đá để hoài mong 
Cánh cửa ngày xưa khép kín bên lòng 
Giờ bung vỡ đỉnh Nga Mi nhuộm nắng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]