Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

Hình ảnh

NẮNG MAI NGOÀI VIỄN XỨ ...

Mầu nắng ban mai như là giọt mật 
Ngọt ngào ôm phủ kín cả không gian 
Trải đường tơ lên khắp những cung đàng 
Và im lặng như dường trong giấc ngủ 


Sương còn ướt trên sườn đồi vây phủ 
Chút ảo huyền len lén xuống huyền mơ 
Cây cối còn đen giây phút đợi chờ 
Ánh nắng rọi xóa đi từng giọt nước 


Mầu xanh dại bên đường vươn mà mượt 
Cái hơi sương còn bấu víu xa khơi 
Con đường đi đang diệu vợi chơi vợi 
Đã thắp sáng cái mầu phai hổ phách 


Trời phát tiết những đường mây tinh sạch 
Dễ chừng như quần thể của thủy tinh 
Khinh khí cầu lơ đãng giữa yên bình 
Mang tầm mắt khách nhàn du lịch lãm 


Ngôi nhà cổ êm đềm vây sắc xám 
Của phong rêu và của bước thời gian 
Buổi mai lên từng lớp sóng rộn ràng 
Bước sóng nắng đang vỗ về giai điệu 


Trong khoan nhặt tình thơ đan tơ liễu 
Gởi gắm vào biết mấy cõi mù sương 
Gót chân đi theo vạch nối vô thường 
Hằn từng phút lối song hành giao cảm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]