Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

Hình ảnh

NẮNG ẤM BÊN HỒ ...

Ánh nắng mai xuân mầu diễm ảo 
Bên bờ xứ mộng trải ngàn thông 
Còn mờ sương khói mầu nhung nhớ 
Trĩu nặng trong lòng mãi biết không ?


Giây phút đẹp này trong khoảnh khắc 
Mà như ngào ngạt vị Va - Lân 
Thông reo âm khúc ngàn xưa ấy 
Theo gió nhàn du lãng đãng ngân 


Hình ảnh tao đàn đang dệt sợi 
Đường cong đỏ sắc lộng xiêm y 
Dáng xuân dừng lại bên thềm mộng 
Im lặng mà đang tỏ những gì ?


Mái tóc nghiêng theo chiều xõa thuận 
Nổi lên tròn trịa một vầng trăng 
Mầu môi mọng đỏ ươm trong gió 
Làm sáng thêm cho vóc dáng Hằng 


Đôi mắt xa xôi gom lý tưởng 
Gởi về nơi ấy những hương hoa 
Bàn tay thề ước lên hong nắng 
Đường nét thiên thu đẹp lụa là 


Dòng nước trong hồ man mác gợn 
Lăn tăn theo nắng dệt đường tơ 
Hanh hao sắc cỏ mùa ong bướm 
Tất cả dường đang buổi đợi chờ 


Có chút khoảng trời sương khói nhuộm 
Mơ hồ thoang thoáng một mầu xanh 
Có sườn núi đứng trầm tư ấy 
Gõ nhịp vào thơ sắc liễu mành 


Ôi dáng thanh xuân , riêng một cõi 
Ấm nồng trong nắng gió cao nguyên 
Giữa ngày đẹp lắm bao niềm cảm 
Chuyển tải Va - Lân đến cuối miền 


Bằng những dòng thơ tình lãng mạn 
Để ghi vóc dáng vẹn chu kỳ 
Đem vào dòng chảy thơ tình sử 
Điểm sắc tình yêu nặng bước đi .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]