Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

Hình ảnh

MƯA NÁT THẦN KINH ...

Xám cả kinh kỳ ... ngôn ngữ mưa 
Cái ngày hôm ấy của ngày xưa 
Khi nhìn mưa rắc loang mầu xám 
Rưng rức dòng sông như mới vừa ...


Mấy nhịp cầu qua biển nhớ vương 
Mầu mưa khép kín cả cung đường 
Lạnh lòng nhớ lại thời tà trắng 
Cứ mãi thầm theo cạn bến Tương 


Cành phượng buông xuôi những vóc gầy 
Không còn cái dáng của men say 
Rét run từng phút qua cơn gió 
Thổn thức dường như đang tỏ bày 


Lượn sóng dưới gầm mở rộng theo 
Cái dòng nước ấy vẫn trong veo 
Cho ta hình ảnh mùa mưa lạnh 
Đầy ắp dòng sông ngọn thủy triều 


Bên ấy không còn thấy được chi 
Cả màn mưa cản gót chân đi 
Muốn qua mấy nhịp Tràng Tiền ấy 
Đại nội trong mưa gói những gì ?


Ôi Huế ! tiếng mưa cứ kéo dài 
Kéo dài ngày tháng khuất hôm mai 
Và dòng hương ấy thêm chùng xuống 
Da diết bao nhiêu những dấu hài 


Dù lạnh không gian lạnh chính mình 
Vẫn thầm trông thấy dáng Thần kinh 
Râm ran trong tiếng mưa giăng mắc 
Giục giã thêm cho cuối lộ trình .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]