Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

Hình ảnh

BIỂN MÂY VƯƠNG NẮNG SỚM ...

Ngập ngừng e lệ sắc xanh ơi ! 
Muốn đẹp thêm cho một khoảng trời 
Sao lại dùng dằng như thế ấy ?
Làm cho giây phút lặng chơi vơi 


Vầng dương không thấy - nắng từ đâu ?
Hôn nhẹ sườn non sáng một mầu 
Và dệt thềm mây từng mảng nắng 
Dễ chừng thảm gấm kết đan nhau 


Loang vương sương khói ảo mờ bay 
Như lượn men nồng tỏa đắm say 
Giữa cõi thần tiên mà vắng tục 
Dặt dìu biết mấy những phơi bày 


Biển mây cuồn cuộn sóng mây vương 
Như thể xây lên cảnh dị thường 
Giữa cõi nhân sinh đầy tất bật 
Ảo huyền vạch nối đến ngàn phương 


Trong mây chóp núi nắng liêu trai 
Vóc dáng lung linh những cảm hoài 
Gieo rắc vào trong lòng cố quận 
Gót chân khoan nhặt lối hôm mai 


Ngoài xa rặng núi biếc trùng khơi 
Làn khói sương ôm nhạt vẽ vời 
Cô đọng trữ tình mầu nắng rọi 
Như dường lãng đãng những đầy vơi 


Sắc trời hai lớp nhạt và xanh 
Có chút mây vương rất liễu mành 
Chan chứa biết bao là nhịp khúc 
Mặn mà tha thiết sợi tơ tranh 


Mây reo trong gió khẽ khàng trong 
Như những lời ru thuở vở lòng 
Có một cái gì đang diệu vợi 
Vừa vương thanh nhã sợi tơ rong 


Vần thơ hồn hậu trải dần ra 
Giữa biển mây giăng trắng thiết tha 
Gởi gắm tâm tình vào thực cảnh 
Để vòng tay ấm giấc mơ hoa .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]