Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

This image has been resized. The original image is 720 x 431.

NGẮM THÁC ĐẦU XUÂN ...

Tiếng thác đổ những thang âm nhã nhạc 
Sợi tơ rung mỏng nhẹ nốt huyền cầm 
Nhìn từ xa trong giây phút nín câm 
Mà dào dạt từ đáy lòng tha thiết 


Dáng đan thanh của hồn quê rất Việt 
Sự rộn ràng hồn hậu vẽ chân dung 
Giữa lắng trong giây phút của chập chùng 
Xuân len lén âm thầm và bẽn lẽn 


Trời râm mát đếm được từng giọt nắng 
Giữa mơ hồ và giữa của chân quê 
Ngỡ ngàng theo gót bước buổi đi về 
Nghe lá trở chuyển mình mầm lộc mới 


Bên dòng nước mầu xanh nhòa diệu vợi 
Khóm trúc vươn nghe xào xạc hương đồng 
Trên ruộng cày mảnh thửa góc nhà nông 
Một vóc dáng ngàn năm đầu sự nghiệp 


Sự lặng lẽ gần như là thiêm thiếp 
Một giấc nồng đã vùng dậy hồn quê 
Men rượu say không quên hết bộn bề 
Mà giây phút nơi đây thì thanh thản 


Ta phóng bút cho tình thơ lai láng 
Giữa khung trời rưng rức khúc mê ly 
Dìu dặt trôi cho đến cuối đường đi 
Mùa xuân gọi hành trang từ tiếng vọng 


Thời gian ơi ! khoảnh khắc như điệp mộng 
Đơn thuần thôi sự chân chất miên trường 
Chút lòng riêng mà chuyên chở quê hương 
Cứ đằm thắm đi vào theo âm vận .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]